06/07/2023
[CÔNG CHÚA B**G BÓNG]
- Anh từng nghe qua câu chuyện về "Công chúa b**g bóng" bao giờ chưaaa.
Anh trả lời rằng là chưa. Tôi cũng không bất ngờ lắm khi anh trả lời như vậy. Hồi còn bé mẹ tôi thường kể câu chuyện này cho tôi nghe để ru tôi ngủ. Sau này tôi mới biết là những câu chuyện mà mẹ tôi kể đều là do bà nghĩ và tưởng tượng ra rồi kể tôi nghe. Thật sự câu chuyện ấy rất tuyệt giờ nhắc lại tôi còn thấy nhớ những lúc ấy.
Truyện kể rằng có 1 nàng công chúa ở một vương quốc nọ. Từ hồi còn bé nàng luôn được vua cha ,hoàng hậu cưng chiều và được người dân yêu mến vì sự đáng yêu và tính cách bay bổng của nàng.
Nhưng đến năm nàng 17 tuổi, nàng vào rừng chơi cùng người hầu của mình. Trong lúc sơ suất người hầu của nàng không để ý tới, khiến nàng chạy vào rừng sâu và lạc mất. Vào buổi chiều hôm đó nàng vẫn cứ tiếp tục vui chơi mà không để ý rằng mình và người hầu đã bị lạc nhau, và rồi nàng nhìn thấy 1 chàng trai. Cơ thể anh ta cứ như được làm từ nước vậy. Rồi hai người nhìn nhau một hồi, nàng hỏi chàng rằng "Anh là ai?". Chàng tươi cười đáp "Ta đang đi chơi thôi". Nàng cũng vui vẻ trả lời lại "chơi trong rừng sao, vậy là anh cũng giống tui đó". Chàng trai nhìn nàng cười xong rồi ngượng ngùng. Và rồi 2 người cứ đi dạo nói chuyện, vui chơi hết ngày hôm đó. Đến tối, nàng mới chợt nhớ ra nàng phải về rồi. Mà nàng lại muốn đưa chàng trai ấy về với mình. Chàng lại từ chối bởi vì khu rừng này cần có chàng, thì khu rừng này mới có thể sống và phát triển được. Nàng hỏi chàng "Vậy làm sao em mới có thể gặp và trò chuyện anh tiếp". Chàng bảo mỗi lần em muốn gặp anh hay trò chuyện em cứ tạo ra bóng b**g là được anh sẽ hiện lên những chiếc b**g bóng đó rồi trò chuyện với em. Nàng đã nhớ rất kĩ điều đó. Mà đã đến tối nguyên một ngày, nàng ấy đã không ăn gì hay uống nàng đã bắt đầu thấy mệt và không đủ sức để về lại cung điện được nữa. Và rồi nàng đã ngất đi. Chàng liền đỡ nàng nhưng vẫn không thể làm gì nàng ấy đã mất nước rất nhiều không thể chờ tới sáng có người tới và chàng cũng không đủ sức để đưa nàng đi. Chàng trai đã phải suy nghĩ rất nhiều, rồi chính chàng đã tự hiến bản thân mình cho nàng. Rồi đến sáng, mọi người đã tìm thấy nàng đưa về. Và những ngày sau, dù nàng có tạo ra bao nhiêu b**g bóng đi chăng nữa cũng không thấy chàng ấy đâu. Nàng cũng quay lại chổ hai người đã từng cười nói, chơi đùa với nhau nhưng chàng vẫn không ở đó. Cây cối, nước hay động vật ở khu rừng đã dần mất đi sức sống. Sau vài tuần chờ đợi nàng đã từ bỏ không tìm đến anh nữa. Ngay lúc đó nàng đã rất thất vọng vì nghĩ rằng anh đã thất hứa với mình. Nhưng nàng không biết rằng, vì nàng mà chàng trai ấy đã vứt bỏ con người mình, sứ mệnh và trắc nhiệm của bản thân để có thể bảo vệ và cứu lấy nàng...
Khi tôi kể xong tôi nhìn anh, anh cười với tôi chắc anh cũng nghĩ rằng tôi cũng như nàng công chúa ấy hồn nhiên, vô tư và hay giận hờn vô cớ. Và em cũng vậy, em cũng thấy anh giống chàng trai ấy vậy, anh đã hy sinh và bảo vệ em suốt một khoảng thời gian rất dài. Mà anh biết không anh cũng giống như mẹ em mấy năm trước, hai người đều đã quan tâm, bảo vệ và hy sinh cho em rất nhiều và hai người đều cũng đã rời xa em mãi mãi...
--------------------------------------------------------------------------
📸: Khoa Anh [Tiệm Ảnh Bé Nọc]
💃: Ju Dora