20/04/2025
Anh ấy tốt nhưng anh ấy luôn khiến mình cảm thấy cô đơn, anh ấy không xấu nhưng mình luôn bị tổn thương bởi thái độ của anh ấy. Anh ấy không thô lỗ nhưng anh ấy luôn đánh giá thấp cảm xúc của mình.
Có những mối quan hệ, vốn dĩ mình không muốn nó kết thúc, cũng không hiểu vì sao nó phải kết thúc.
Nhưng bỗng nhiên 1 ngày nọ, một người không nói, một người không giải thích, một người im lặng, một người chấp nhận...cứ vậy mà kết thúc.
Thế giới này vốn dĩ là như vậy, không ai có trách nhiệm phải vì ai mà phải cố gắng cả, kể cả khi chúng ta đã từng nghĩ là mình sẽ cùng nhau đi rất là xa.
Có những mối quan hệ giống như 1 cuốn sách vậy, đến 1 trang nào đó, dù muốn hay không, câu chuyện cũng buộc phải khép lại.
Người không nói có lẽ vì không biết bắt đầu từ đâu cả.
Người không giải thích có lẽ cảm thấy không cần thiết nữa.
Im lặng không phải là không có gì để nói, mà đôi khi chỉ đơn giản là không còn đủ sức để nói thêm nữa.
Đàn bà rời bỏ một người đàn ông không phải vì khổ, vì nghèo mà vì cảm thấy trong mối quan hệ này bản thân không được trân trọng.
Nhiều người phụ nữ lòng còn yêu, trái tim còn nhiều nặng nợ nhưng lại quyết định buông xuôi trước. Họ hiểu rằng, dù có ở lại, có cố gắng nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Đàn ông sẽ không nói lời chia tay trước vì sợ mang tiếng phũ phàng, phản bội. Nhưng họ luôn biết cách khiến cho người phụ nữ phải chủ động rời xa mình. Họ thờ ơ lạnh nhạt, họ yêu nhưng cách đối xử với người yêu còn thua cả những mối quan hệ ngoài đường.
Người phụ nữ dù yêu sâu đậm bao nhiêu, có sống chết vì anh bao nhiêu thì cũng đau lòng mà buông tay. Vì không người phụ nữ nào chịu đựng được cảm giác mình không được trân trọng trong mối quan hệ này...