16/02/2026
Có những cái tên không chỉ là một thương hiệu.
Với mình, Rosie là cả một quãng thanh xuân.
Rosie bắt đầu từ những ngày rất nhỏ.
Nhỏ về kinh nghiệm, nhỏ về tự tin, nhỏ cả về ước mơ.
Mình đã từng loay hoay, từng nghi ngờ, từng tự hỏi liệu mình có đang đi đúng đường không. Nhưng rồi từng buổi chụp, từng cuộc trò chuyện, từng ánh nhìn qua ống kính… đã giữ mình ở lại.
Rosie không chỉ là những bộ ảnh.
Rosie là những buổi sáng chuẩn bị từ rất sớm, là những lần chỉnh sửa đến khuya, là cảm giác hồi hộp khi gửi file cho khách và chờ một tin nhắn phản hồi.
Có những niềm vui rất nhỏ, nhưng lúc đó lại đủ để mình tin rằng mình đang làm một điều có ý nghĩa.
Nhìn lại, mình biết ơn phiên bản của mình khi bắt đầu Rosie.
Vì đã dám thử.
Vì đã không bỏ cuộc trong những lúc chênh vênh nhất.
Vì đã tin rằng cảm xúc có thể trở thành công việc.
Sau nhiều suy nghĩ, mình quyết định khép lại Rosie ở đây.
Không phải vì nó không còn giá trị.
Mà vì mình tin mỗi hành trình đều có thời điểm hoàn thành vai trò của nó.
Cảm ơn tất cả những khách hàng, những cộng sự và những người đã từng đồng hành.
Cảm ơn vì đã tin tưởng, đã cho mình cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc rất riêng.
Mỗi bộ ảnh đều là một phần ký ức mình trân trọng.
Rosie khép lại.
Nhưng những điều mình học được, những cảm xúc đã có, và những kỷ niệm đẹp thì vẫn ở đó — như một phần thanh xuân không thể tách rời.
Cảm ơn vì đã ở đây, trong suốt chặng đường này.