10/06/2026
[2008 - GẶT HÁI MÙA QUẢ NGỌT]
“Đèn khuya gom mộng lớn
Tuổi trẻ chẳng ngại ngần
Vượt qua muôn giông bão
Đón trời rộng thanh tân”
Dưới ánh hoàng hôn đổ dài trên khoảng sân gạch đỏ, khoảnh khắc ta nắn nót từng lời nhắn gửi lên chiếc áo sơ mi quen thuộc, trao nhau những cái ôm đầy lưu luyến cũng là lúc chúng em chợt nhận ra giây phút chia ly đã lặng lẽ hiện hữu ngay trước mắt.
Giờ đây, vô vàn mảnh ký ức rực rỡ tự động quay trở về tựa như thước phim tua chậm khiến chúng em càng thêm chần chừ trước hai tiếng “tạm biệt” tưởng như đơn giản mà khó cất thành lời. Nếu ví thanh xuân là một chuyến tàu, có lẽ đoạn đường đẹp nhất chúng ta từng đi qua là khoảng thời gian được đồng hành cùng nhau dưới mái nhà HOP. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh chị K50 vì đã âm thầm gửi gắm tình yêu, trách nhiệm cũng như góp phần viết tiếp câu chuyện của Humans. Chặng hành trình vừa qua sẽ không thể trọn vẹn và đẹp đẽ đến vậy nếu thiếu đi sự tận tâm, đóng góp cùng bao tình cảm đáng trân trọng của các anh chị - những mảnh ghép đặc biệt đối với “tòa soạn Phunguese” xuyên suốt ba năm vừa qua. Chúng em mong rằng dù ở bất kỳ phương trời nào, HOP sẽ hiện hữu trong tim mỗi người như một gia đình luôn sẵn sàng dang tay chào đón anh chị trở về.
Sau bao tháng ngày nỗ lực miệt mài, sắp tới đây anh chị sẽ đứng trước cột mốc vô cùng quan trọng - kì thi THPTQG. Chính vì thế, anh chị hãy chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, bình tĩnh, quyết tâm để hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất. Chúng em luôn ở phía sau cổ vũ, động viên và trao gửi niềm tin rằng anh chị đều sẽ đạt được nguyện vọng mình mong muốn! Humans of Phan Đình Phùng xin chúc khóa K50 vượt vũ môn thành công và ghi danh vào ngôi trường mơ ước!
------------------------------
Mọi chi tiết xin liên hệ
Gmail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/humansofpdp/
Instagram:
Hotline: Nguyễn Tường Vy - 0886241109