08/04/2025
|Nhật ký #2|
Hôm nay lại là một ngày mưa hơi âm u, tự nhiên lại nổi hứng lôi đứa bạn đi chụp ảnh. Sau khi bàn bạc thì đứa bạn chọn ga Cát Linh.
Bọn mình quyết định di chuyển đến điểm chụp bằng xe bus để bảo vệ lớp makeup hơn 1 tiếng đồng hồ :vv, tiện thể tranh thủ nhá vài kiểu ảnh.
Ăn trưa no nê, bọn mình bắt đầu buổi chụp bằng vài pose ở ga. Hôm nay không phải một ngày nắng đẹp nhưng lại rất hợp cho một bộ ảnh tone trầm ngả lạnh.
Chụp trên ga khó 1 thì chụp trên tàu khó 10. Thời gian di chuyển giữa các ga rất nhanh. Thế nên vừa bước chân lên tàu, cả team không dám để lỡ một phút nào, chụp lia lịa, căn đủ góc có thể nghĩ ra.
Xuống ga, bọn mình lại tiếp tục tác nghiệp (dù cũng bị bảo vệ "hỏi thăm" vài lần). Nhưng thôi, bọn mình vẫn nghĩ là đáng để liều:)
Tóm lại, một buổi chụp hơi vất một chút, nhưng đổi lại là cả đống ảnh mang đúng vibe thất tình đứa bạn thích (dù không có người yêu). Đủ ưng, kịp giữ lại chút gì đó của một ngày không hoàn hảo mà lại rất ra chuyện.