04/10/2015
FREE TIME
Gặp qua nhiều nhóm chơi, tôi mới nhận ra một điều khó hiểu. Ở nhóm nào cũng vậy, mỗi người nhất định mang một cá tính khác hẳn nhau.
Ba người. Ba kiểu con gái. Dù họ có ăn mặc giống nhau, mỗi người vẫn toát lên một thứ ánh sáng khác nhau. Ánh sáng ấy đâu đập thẳng vào mắt, mà vẫn khiến người ta dù có mù cũng không nhầm lẫn được.
Hôm qua tôi quá chén với bằng hữu, làm sáng nay trễ hẹn. Cũng may các cô ấy nhận lời xin lỗi của tôi bằng một bữa trà sữa. Ít nhiều tôi cũng đỡ thấy có lỗi phần nào.
Photo: HH
Model: Oanh - Nhat Anh - Ngoc Bon