27/05/2026
LỚP 9C & THCS VĂN ĐỨC
-------------------------------------------
“Có những năm tháng sau này dù cố gắng thế nào cũng không thể quay lại được… và lớp 9 chính là một khoảng thời gian như thế.
Thanh xuân của tụi mình bắt đầu bằng những buổi sáng đến lớp còn ngái ngủ, những lần chép bài giúp nhau, những tiếng cười vang cuối lớp, những giờ ra chơi ngắn ngủi nhưng đầy ắp niềm vui. Có những lúc giận hờn vu vơ, những lần bị thầy cô nhắc nhở, những áp lực thi cử khiến cả lớp mệt nhoài… nhưng sau tất cả, điều còn đọng lại vẫn là tình bạn và những ký ức đẹp không thể nào quên.
Rồi mai đây mỗi người sẽ đi trên một con đường khác nhau, sẽ gặp những người bạn mới, những môi trường mới. Nhưng chắc rằng sẽ chẳng có nơi nào mang lại cảm giác vô tư và bình yên như những ngày tháng ngồi chung một lớp học này. Thanh xuân của chúng ta không quá rực rỡ, không quá đặc biệt, nhưng lại là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ — nơi có bạn bè, có thầy cô và có cả những ước mơ đầu đời.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của nhau. Cảm ơn những ngày cùng học, cùng chơi, cùng trưởng thành dưới mái trường này. Sau này nhìn lại, mong rằng chúng ta sẽ mỉm cười vì đã từng có một thời tuổi trẻ đẹp đến thế… 💙✨”
Send a message to learn more