Hạ nắng còn vương

Hạ nắng còn vương Nơi lưu giữ những khoảnh khắc trác tuyệt

[ELEUTHEROMANIA]Gửi người bạn chưa từng gặp mặt của tớ. Không biết thế giới của cậu có bao nhiêu màu sắc nhỉ. Chắc hẳn đ...
30/08/2024

[ELEUTHEROMANIA]
Gửi người bạn chưa từng gặp mặt của tớ.
Không biết thế giới của cậu có bao nhiêu màu sắc nhỉ. Chắc hẳn đó phải là một thế giới rực rỡ sắc màu rồi. Còn đối với tớ, thế giới của tớ chỉ có 6 màu mà cậu vẫn thường thấy trên rubik. Không phải tớ có niềm đam mê với rubik nên thế giới của tớ mới xoay quanh 6 màu này đâu mà đó là những gam màu cơ bản tượng trưng cho những cảm xúc thật trong con người tớ. 6 màu sắc trong thế giới của tớ chính là 6 cảm xúc mà tớ cảm thấy khi đắm chìm vào nghệ thuật - niềm đam mê lớn nhất của tớ. Màu đỏ chính là sự đam mê, nhiệt huyết , màu cam là sự năng động, nhiệt tìm hiếm hoi của tớ và màu vàng là những hy vọng, hạnh phúc thật sự mà tớ cảm nhận được. Xanh dương tượng trưng cho sự yên bình hiếm hoi trong cuộc sống của tớ và xanh lá chính là cảm giác an toàn khi được sống trong thế giới của đam mê. Cuối cùng màu trắng chính là những khoảng lặng để tớ suy ngẫm và nghệ thuật.

Giờ hẳn là cậu đã hiểu hơn về 6 màu sắc trong thế giới của tớ rồi. Nhưng đó chỉ là những màu sắc trước đây có trong thế giới của tớ còn bây giờ, thế giới của tớ chỉ còn lại một màu đen lạnh lẽo. Tại sao ư ? Đơn giản vì đam mê duy nhất, điều khiến tớ cảm thấy thế giới này đáng sống đã bị chính hai người thân nhất cấm rồi. Bố mẹ tớ luôn nói rằng tớ là một đứa lập dị vì tớ luôn ở một mình và không cười với ai bao giờ. Nhưng họ chưa bao giờ thật sự quan tâm đến tớ. Ngay từ nhỏ, bố mẹ đã luôn bắt tớ làm những điều mà tớ không thích. Trong mắt mọi người, tớ chính là "con nhà người ta" nhưng đâu ai biết rằng để được như vậy tớ đã mất những gì. Bố mẹ lúc nào cũng áp đặt tớ theo tiêu chuẩn mà họ đề ra, bắt tớ phải học những thứ mà họ muốn khiến tớ cảm thấy rất ngột ngạt. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tớ có lẽ chỉ kéo dài trong 2 năm vừa qua khi bố mẹ tớ phải ra nước ngoài làm việc và để tớ lại với ông nội. Ông không hề ép buộc tớ phải làm những điều mà tớ không thích như bố mẹ vẫn làm mà luôn ủng hộ sở thích của tớ. Nhờ có ông mà tớ mới được là chính mình. Nhưng hai năm trôi qua thật nhanh. 6 tháng trước, ông tớ qua đời, bố mẹ tớ về và cuộc sống ngột ngạt ban đầu lại quay lại với tớ. Khi bố mẹ biết thời gian qua tớ không làm những gì họ muốn mà lại dành thời gian đắm chìm vào nghệ thuật - một thứ mà họ cho là vô bổ, bố mẹ đã vứt chiếc máy ảnh mà ông tặng cho tớ với lí do muốn tớ tập trung vào việc học. Kể từ đó thế giới của tớ chỉ còn lại màu đen u ám. Lúc đó tớ đã nhốt mình trong phòng một thời gian dài, không nói chuyện và cũng không cười với ai. Có lẽ chính điều này laịn càng khiến bố mẹ tớ trở nên độc đoán hơn. Họ bắt tớ phải đứng trước gương tập cách cười và cách tỏ ra vui vẻ với người xung quanh. Điều này thật khó vì từ khoảnh khắc họ vứt chiếc máy ảnh của tớ, dường như tớ đã quên mất cách cười rồi. Vì lẽ đó, mỗi lần bắt tớ ra ngoài gặp gỡ mọi người, bố mẹ đều chọn những nơi có gương hoặc mang theo một chiếc gương nhỏ như một lời nhắc nhở tớ cần biểu hiện thế nào. Mỗi tấm gương tượng trưng cho một chiếc mặt nạ mà tớ phải đeo khi tiếp xúc với mọi người.

Tớ cảm thấy ngột ngạt quá. Thế giới này có lẽ rất rực rỡ và tươi đẹp nhưng tớ lại chưa bao giờ cảm nhận được điều đó. Tớ chỉ muốn đến một nơi mà tớ có thể làm chính mình thôi. Có lẽ nơi đó ở rất xa nhỉ…

__________________________________
Concept: hnv
Directors: hnv
Model: Đình Minh
Photographer: hnv
Caption: Minh Hằng

Năm 16 tuổi, tớ gặp cậu. Năm 16 tuổi, tớ chọn lấy bàn tay cậu để nắm lấy. Năm 16 tuổi, tớ chọn lấy bờ vai cậu để dựa vào...
29/04/2024

Năm 16 tuổi, tớ gặp cậu. Năm 16 tuổi, tớ chọn lấy bàn tay cậu để nắm lấy. Năm 16 tuổi, tớ chọn lấy bờ vai cậu để dựa vào. Năm 16 tuổi, tớ chọn vòng tay cậu để ấp ôm. Năm 16 tuổi tuổi, tớ yêu lấy cậu. Năm 16 tuổi, tớ dùng hết dũng khí của mình để đánh cược vào cậu..."
__________________________________
Concept: hnv
Directors: hnv
Model: Minh Tâm, Vân Anh
Photographer: hnv
Caption: hnv

Trong cái gió lạnh đầu mùa vẫn có những điều ấm áp thật ngọt ngào
17/04/2024

Trong cái gió lạnh đầu mùa vẫn có những điều ấm áp thật ngọt ngào

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hạ nắng còn vương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share