09/09/2024
My Film Photography Journey | Pt.3
Sau nhiều ngày bận rộn với một công việc mới, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, dù cho đó chỉ là 1 vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, mình vẫn muốn quay lại chiếc quán nhỏ xinh, ấm cúng này để tận hưởng mọi thứ ở đây, đặc biệt phải kể đến đó là sự yên tĩnh, riêng tư, cùng với không gian thân thiện và những bản nhạc blue jazz đúng gu của mình. Mỗi lần đến quán, mình cũng không quên mang theo chiếc máy ảnh film yêu thích, vì mình biết mình sẽ được chụp ảnh và háo hức vì điều đó.
Có vẻ như càng chụp film mình càng thích tự thử thách bản thân hơn một chút, hoặc đơn giản chỉ là thật sự đắm chìm vào giây phút mình xoay vòng dò nét, chờ đợi thời điểm tốt nhất đến để được bấm chụp.
C.