Blog của một đứa LƯỜI

Blog của một đứa LƯỜI Là nơi bạn trải lòng mình và tôi sẽ lắng nghe bạn Link cfs: https://forms.gle/t4FXGsCJuVGNf5Ur5

" Văn hóa là bản chất, văn hóa là cội nguồn, văn hóa là dân tộc.Văn hóa còn, dân tộc còn"Điều thứ 9 trong 15 điều muốn l...
02/05/2026

" Văn hóa là bản chất, văn hóa là cội nguồn, văn hóa là dân tộc.
Văn hóa còn, dân tộc còn"

Điều thứ 9 trong 15 điều muốn làm

03/04/2026

Mẹ mình dặn mình rằng, sống trên đời phải học nhìn về 6 hướng:

- NHÌN TRƯỚC: để tránh vấp ngã
- NHÌN SAU: để biết xuất thân của mình từ đâu
- NHÌN BÊN CẠNH: để biết ai đồng hành cùng ta
- NHÌN LÊN TRÊN: để thấy biết ơn những người đã không còn xuất hiện trong cuộc đời của ta nữa....
- NHÌN XUỐNG DƯỚI: để biết ơn những người đã giúp đỡ, nâng đỡ ta, cho ta cơ hội phát triển và hoàn thiện

Và quan trọng nhất là

- NHÌN VÀO BÊN TRONG: để thấy chúng ta đã nỗ lực đến nhường nào

Con người có thể không có được tất cả nhưng không thể không có gì. Nên nếu mệt thì hãy dừng chân nghỉ ngơi một lúc

Lãng mạn hóa cuộc sống, chụp những bức ảnh đẹp, cảm thấy mình là nhân vật chính trong mọi câu chuyện cuộc đời, đọc sách,...
26/03/2026

Lãng mạn hóa cuộc sống, chụp những bức ảnh đẹp, cảm thấy mình là nhân vật chính trong mọi câu chuyện cuộc đời, đọc sách, đi dạo, tập hát theo bài nhạc yêu thích, tự mua cho mình những bó hóa, làm bất cứ điều gì bản thân muốn.

Hạnh phúc vì tự lo được cho bản thân và tự chủ về mặt cảm xúc.

Mỗi ngày 1 ảnh ở locket

21/03/2026

Vừa đọc được 1 đoạn

Vì sao người phương Đông không giỏi thể hiện tình cảm như người phương Tây?

Bởi phương Tây là nền văn minh đại dương, mỗi lần xa nhau như cách một trời một biển, có thể là vĩnh biệt, là mãi mãi chia ly, nên họ quen thẳng thắn bày tỏ tình cảm. Còn phương Đông là nền văn minh nông nghiệp, chúng ta đợi đất cày, đợi gieo hạt, đợi bội thu, cả một đời đều mải miết đợi chờ, mong mỏi, nên yêu thương hóa thành nỗi niềm trong tim, bình lặng mà âm άρ.

Bạn thấy đấy, đôi mắt người phương Tây có màu tựa đại dương, còn người phương Đông có đôi mắt mang màu của đất mẹ.

Bảo sao lúc yêu người ta hay "đợi"

Tới mùa hoa giấy rồi nèCảnh đẹp lắm và sẽ đẹp hơn nếu có người đi cùng !!!Hà Nội giữ nguyên thời tiết như thế này nhé
20/03/2026

Tới mùa hoa giấy rồi nè
Cảnh đẹp lắm và sẽ đẹp hơn nếu có người đi cùng !!!

Hà Nội giữ nguyên thời tiết như thế này nhé

“Khi kỳ vọng quá nhiều thì nó sẽ không chỉ đơn thuần là động lực để tiến lên mà vô tình biến thành áp lực”K53 tốt nghiệp...
19/03/2026

“Khi kỳ vọng quá nhiều thì nó sẽ không chỉ đơn thuần là động lực để tiến lên mà vô tình biến thành áp lực”

K53 tốt nghiệp, ngay lúc anh/chị chuẩn bị rời Hà Nội để nhận công tác bọn mình có buổi deeptalk nho nhỏ, là lời nhắn gửi của những người đi trước nhận xét và gửi gắm đến người ở lại. Thời gian tiếp xúc không quá nhiều những có lẽ cũng đủ để đưa ra vài nhận định về nhau.

Đúng là một người bạn tốt sẽ đưa đến cho chúng ta những bài học hay. Càng quen biết nhiều người, ở những lĩnh vực và tầng lớp khác nhau ta lại thấy được thêm một góc nhìn khác về thế giới cũng như nhìn nhận lại về bản thân mình.

Từ bé đến lớn mình được dạy là sống phải có định hướng, làm việc phải có kế hoạch cụ thể được như vậy thì khả năng thành công mới cao. Mình đã sống đúng như vậy, thậm chí mình còn có kế hoạch cho cuộc đời tới năm mình 70 tuổi, nghe buồn cười nhỉ, mình còn không biết mình có thể sống đến lúc đó không ?

Nhưng có vẻ mình đã quá cứng nhắc, hồi trước mình không công nhận điều đó, mình nghĩ rằng mình đã rất dễ tính và thoải mái với mọi người mà, à thì ra nó đến từ thái độ của mình khi đối mặt với một sự việc, mình kỳ vọng quá nhiều, mình dồn rất nhiều năng lượng và tâm huyết vào những người, những thứ mình coi là quan trọng, mình đã nghĩ như thế là tốt, như thế sẽ chứng tỏ được tình cảm của mình, giống như việc mình thích một cái cây thì mình sẽ tưới nước cho nó mỗi ngày vậy.

Nhưng có lẽ sự quan tâm thái quá đó của mình khiến xung quanh thấy áp lực, họ áp lực bởi chính kỳ vọng mình đặt lên họ và đặt lên chính bản thân mình, nên lúc làm việc, đồng hành mọi thứ trở nên ngột ngạt và thiếu sự tận hưởng, giống như cái cây, nếu vì yêu mà tưới nước cho nó quá nhiều thì nó sẽ ngập úng và chết đi.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều, việc ở cạnh một người như mình liệu ngột ngạt đến thế sao? Mình thi thoảng tự cảm thấy đuối sức với chính kế hoạch của bản thân nên với người ngoài mình đã cố gắng không khắt khe quá, nhưng có lẽ chỉ dừng ở ý nghĩ còn hành động và năng lượng mình tỏa ra vẫn khiến họ ngợp.

“Bớt kỳ vọng lại một chút sẽ giúp em và đối phương dễ thở hơn trong mối quan hệ” có lẽ mình sẽ suy nghĩ về điều này thêm một thời gian để hoàn thiện bản thân hơn trước khi có cơ hội quay về với điều gì đó hoặc bắt đầu với thứ mới mẻ hơn.

“Không phải em ngừng tỏa sáng, em vẫn sẽ tỏa sáng như bình thường nhưng hãy dịu lại đi đôi phần, sống cho hiện tại nhiều hơn”

Tính toán cho tương lai là điều cần thiết nhưng nếu quá lo sợ về những thứ chưa chắc đã diễn ra ở tương lai và quá hối tiếc những điều đã trôi qua ở quá khứ sẽ khiến ta không đủ tâm tư để sống hết mình cho hiện tại.

A Bit Of Me

Khi bạn còn trẻ, lợi thế lớn nhất của bạn là sự vô danh.Không ai trông chờ gì ở bạn, không ai mặc định bạn phải giữ hình...
15/03/2026

Khi bạn còn trẻ, lợi thế lớn nhất của bạn là sự vô danh.

Không ai trông chờ gì ở bạn, không ai mặc định bạn phải giữ hình ảnh nào, cũng không ai thật sự để ý bạn đang làm gì. Điều đó nghe có vẻ bất lợi, nhưng thực ra nó là tự do hiếm hoi.

Bạn có thể thử, sai, đổi hướng, làm lại từ đầu mà không phải trả giá bằng danh tiếng hay kỳ vọng của người khác.

Người đã có tên tuổi phải giữ vị thế, người đã thành công phải bảo vệ hình ảnh, còn người vô danh thì được phép thử và học rất nhanh.

Nếu hiểu điều này, bạn sẽ không xem việc “chưa là ai cả” là một sự thua thiệt, mà là khoảng thời gian quý giá để tích lũy năng lực, thử nghiệm con đường của mình, và xây nền tảng đủ vững trước khi thế giới bắt đầu gọi tên bạn.

Cứ đi rồi sẽ đến thôi🌻😈
Mỗi ngày viết 1 ít để tự đẩy bản thân ra khỏi đống hỗn độn năm cuối, quá nhiều thứ phải lo

Những tháng ngày nhiều gam màu nhất cuộc đời, bao giờ cũng chợt rơi vào lúc chúng ta mê muội nhất. Yêu say đắm, nhớ vấn ...
10/03/2026

Những tháng ngày nhiều gam màu nhất cuộc đời, bao giờ cũng chợt rơi vào lúc chúng ta mê muội nhất. Yêu say đắm, nhớ vấn vương, thương da diết, và nguyện sẽ vắt kiệt thanh xuân vì một lẽ nào đó, không có nghĩa lý.

Thời gian làm người này dần khác lạ trong ký ức của người kia, nhưng thời gian cũng đã từng làm ta thân thuộc trước cái ngày từng dưng dừng. Bao nhiêu sự nhiệm màu, đều nằm gọn trong cái lẽ của tình yêu. Gặp là nhiệm màu, gắn bó cũng là nhiệm màu, mà bỗng dưng cách biệt cũng là phép nhiệm màu.

Em nghĩ trong đời, em không cần mong đợi anh vẫn sẽ y đúc cái yêu đầu với em trong ngần ấy năm tháng đồng hành, vì cây hoa cành lá còn chuyển mình theo gió mùa, sông xanh nắng đỏ vẫn đổi dời theo khác lạ tạo hoá, con người ta vốn chẳng là gì cả, chỉ là phàm thường.

Nhưng vì còn trái tim, còn hơi thở thổn thức, còn cái run cái sợ trong ngày đầu, vì những lần đồng hành quá đẹp đẽ, và đơn giản vì yêu, nên dù có đổi một trăm lần đau để lấy một lần thương, chắc người đời vẫn chịu.

_ Nay đi làm mẫu ảnh ở triển làm_

🗣️: 8/3 của mấy đứa độc thân chắc chán lắm nhờ, chả có ai đi chơi cùng👩‍⚕️: Không hề. Mình hạnh phúc và vui vẻ tự thân. ...
08/03/2026

🗣️: 8/3 của mấy đứa độc thân chắc chán lắm nhờ, chả có ai đi chơi cùng
👩‍⚕️: Không hề. Mình hạnh phúc và vui vẻ tự thân. Chưa có ngày lễ nào mình nhốt bản thân ở trong nhà cả. Không tự đi chơi thì cũng sẽ tham gia hoạt động nào đó vì mình nghĩ chỉ khi nào sống 1 mình mà vẫn vui thì mới mang lại niềm vui cho người khác được vì tình yêu là cho đi chứ không phải lấy đi thứ mình đang thiếu

Năm nay được mời vào QY tham gia duca cùng với mn, show thì mình tới nhiều rồi, hơn 1 năm đồng hành cùng các em, mình tham gia 4 show nhưng duca thì là lần đầu tiên và cũng lần đầu đứng trên sân khấu mà được phía dưới hú hét gọi tên (mặc dù t chưa tìm ra đứa nào hú, phải up story tìm lần sau có qua diễn thì thuê😆)

Biết ơn năng lượng của mấy đứa nhỏ vô cùng. Mong các em luôn yêu đời như thế. Cảm ơn mí đứa

"Nếu chưa tìm được đáp án mà bản thân muốn, vậy thì cứ ngắm nhìn thế giới trước vậy".Mùa hoa phong linh lại tới rồi☺Thíc...
02/03/2026

"Nếu chưa tìm được đáp án mà bản thân muốn, vậy thì cứ ngắm nhìn thế giới trước vậy".

Mùa hoa phong linh lại tới rồi☺
Thích vì màu vàng, thích thì nhìn nó rực rỡ như tuổi trẻ

1 mình, 1 điện thoại, 1 cốc matcha ngồi ngắm thoyy

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Blog của một đứa LƯỜI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Blog của một đứa LƯỜI:

Share