Còn rất nhiều, rất nhiều điều bạn chưa làm được và cũng không có cơ hội để thực hiện nữa. Ví dụ như học chung với nhau 4 năm nhưng bạn vẫn chưa kịp làm quen với tất cả mọi người trong lớp. Có những người bạn còn chưa một lần nói chuyện, nói chuyện một cách đúng nghĩa chứ không phải chỉ là những câu thăm hỏi xã giao vốn chẳng mang nhiều ý nghĩa. Bạn có luyến tiếc gì khi phải xa lớp chúng mình không
? Mình nghĩ chắc sẽ nhiều lắm nhỉ. Có những điều hết sức đơn giản thôi. Như một thói quen lặp đi lặp lại, chầm chậm, đều đều không ngừng nghỉ, nay bỗng nhiên dừng lại, không còn như trước nữa khiến bất kì ai cũng cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, không quen. Sẽ ko còn là sinh viên nữa, sẽ không còn hồn nhiên, không còn những ngày bùng học đi Game và ăn uống, và sẽ ko còn được phép ngủ dậy muộn và nằm tưởng tượng trong lúc mình đang rúc trong chăn thì bọn nó đang làm gì nhỉ... Sẽ không còn những buổi trà chanh chém gió, không còn những những chủ đề sôi nổi để "Chém gió thành bão", không còn cái cảm giác lo lắng khi ngày thi tới và giật mình là mình đã hết thời sinh viên rồi sao? Sau này 10 năm, 20 năm ,30 năm,..... nữa bạn có chắc rằng bạn sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm mà tập thể lớp chúng mình đã có với nhau suốt những năm tháng học Đại học? HÃY LƯU GIỮ NHƯNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ THỜI ĐI HỌC VỚI BỘ ẢNH KI YẾU ĐẬM CHẤT SINH VIÊN KHI ĐÊN VỚI CHÚNG MÌNH
____
Page có dịch vụ cho thuê áo cử nhân. Đảm bảo rất mới và rất đẹp nha! Giá cũng rất SV;)
CÓ THÊM DỊCH VỤ HỖ TRỢ XE OTO ĐƯA ĐÓN CHO CÁC LỚP TẬP THỂ CÓ NHU CẦU