Hội những người thích hoa tươi

Hội những người thích hoa tươi Vì yêu hoa

Sinh tử vốn vô thườngCuộc đời là cõi tạmTa tìm Phật tựa nươngTrái tim nhỏ ấp ủTrao yêu thương chân thànhĐôi mắt hiền lon...
18/09/2025

Sinh tử vốn vô thường
Cuộc đời là cõi tạm
Ta tìm Phật tựa nương
Trái tim nhỏ ấp ủ
Trao yêu thương chân thành
Đôi mắt hiền long lanh
Nụ cười sưởi ấm lòng
Ai biết đâu ngày mai
Ai nhìn được tương lai
Hiện tại là mãi mãi

Hn 21/7/2025
❤️D.

20/08/2025
Mùa xuân của đất trờiHòa ý xuân trong lòngVạn vật có đổi thayTâm ý luôn còn mãiMùa xuân ươm mầm sốngHoa lá sẽ đơm bôngTì...
06/02/2025

Mùa xuân của đất trời
Hòa ý xuân trong lòng
Vạn vật có đổi thay
Tâm ý luôn còn mãi

Mùa xuân ươm mầm sống
Hoa lá sẽ đơm bông
Tình xuân còn thắm lại
Cho yêu thương mặn nồng

Bao ấp ủ trong lòng
Chờ mùa xuân gieo mầm
Cầu ấm no hạnh phúc
Mong nhà nhà bình an
Nước việt nam đẹp giàu

6/2/2025dl ( 8/1/2025 Al)
❤️D.

Hoa cỏ lau Trời xanh mây trắng quẩn quanhCỏ lau dưới đất xanh xanh bên đườngCó cô chim nhỏ dễ thươngTiếng hót ríu rít vấ...
23/01/2025

Hoa cỏ lau

Trời xanh mây trắng quẩn quanh
Cỏ lau dưới đất xanh xanh bên đường
Có cô chim nhỏ dễ thương
Tiếng hót ríu rít vấn vương trên cành

Hn : 2024dl❤️D
Biết ơn vũ trụ bao la và nhân duyên cho mình được sinh sống nơi này. Phố phường tiện ích tiện nghi nhưng không xô bồ, bon chen. Người không quá nhiều nhưng không thưa thớt.
Sáng trưa nghe tiếng chim sẻ ríu rít trò chuyện, cây, hoa xung quanh nhà nở bốn mùa.
Biết ơn, biết ơn.

Con đòCon ơi gắng giữ từ biThuyền bát nhã chở câu : a di đàChở người phúc đức vượt quaTu đạo, tu đời thoát vòng trầm luâ...
21/01/2025

Con đò

Con ơi gắng giữ từ bi
Thuyền bát nhã chở câu : a di đà
Chở người phúc đức vượt qua
Tu đạo, tu đời thoát vòng trầm luân
Thuyền bát nhã chở ân tình
Gieo duyên tích phước để giành mai sau

15/1/2025 dl
❤️D.

Con tìm cha ở đâu xaQuay đầu lại thấy cha thôi màCha ngự trên dải ngân hàTrong cõi bao la toàn cầuCõi trần lắm kẻ mộng d...
21/01/2025

Con tìm cha ở đâu xa
Quay đầu lại thấy cha thôi mà
Cha ngự trên dải ngân hà
Trong cõi bao la toàn cầu
Cõi trần lắm kẻ mộng du
Tham lam đố kị sân si thật nhiều
Chí tâm, chí nguyện con cầu
Mây lành kết lại nhà nhà bình an

13/1/2025 dl
❤️D.

Đời còn lắm gian nanChúc em sớm ngày đc vuông trònĐường tu muôn nẻo lốiChọn cho mình một lối đi riêngTìm được thầy dìu d...
19/12/2024

Đời còn lắm gian nan
Chúc em sớm ngày đc vuông tròn
Đường tu muôn nẻo lối
Chọn cho mình một lối đi riêng
Tìm được thầy dìu dắt về quê tiên
Gieo yêu thương nơi miền trần thế
Hoa ấp ủ đủ nắng hoa nở
Người đủ duyên đến thì ra mở phủ
Một lòng son trung hiếu vẹn tròn
Trước đền ơn bốn phủ
Sau thờ phụng mẹ cha
Giữ tâm lương thiện thật thà
Giúp cho nhà nhà phúc lộc đề đa
Nhân quả duyên nghiệp dắt ta về nhà.

9h 19/12/2024dlD❤️

BùaTin được không đời lắm mê lầmPhút yêu ghét nâng niu hay hủy diệt Bùa yêu có yêu mà ghét cũng thật nhiềuYêu quá lắm lò...
19/12/2024

Bùa

Tin được không đời lắm mê lầm
Phút yêu ghét nâng niu hay hủy diệt
Bùa yêu có yêu mà ghét cũng thật nhiều
Yêu quá lắm lòng sở hữu càng nhiều
Chỉ yêu ma mới sinh lòng oán hận
Phật hiện tiền ngay trước mặt
Vững tâm tu bùa phép nào phá được
Trời trên cao ngày ngày đang thanh lọc
Vũ trụ này liệu sẽ còn ta
Hiền lương đức độ nhân nghĩa thật thà
Trường tồn mãi mãi trên cõi ta bà.

8h30p 18/12/2024dl❤️D

Ngã rẽ Tuổi 17 khi còn quá trẻChênh vênh trước ngã rẽ cuộc đờiLựa chọn nào bằng những cuộc vuiNông cạn phút giây bồng bộ...
13/12/2024

Ngã rẽ

Tuổi 17 khi còn quá trẻ
Chênh vênh trước ngã rẽ cuộc đời
Lựa chọn nào bằng những cuộc vui
Nông cạn phút giây bồng bột
Đặt cược cuộc đời vào ván bài số phận
Nước chảy xuôi là quy luật
Lội ngược dòng nên nước nặng
Cá chép hoá rồng bình minh trước mặt
Không khổ đau sao hiểu thấu tình người
Biết trân trọng những điều nhỏ nhặt
Ngã rẽ nào cũng sẽ an yên
Đường thẳng, đường tắt, ngược dòng nước chảy
Tất cả con đường đều là bài học
Giữ tâm kiên định khỏi ưu phiền

12/12/2024D❤️

TâmNgười ngay có đức độ đờiThật thà ngay thẳng chính tà phân minhLựa chọn ở bản thân mìnhKhông luồn không cúi ai cười mặ...
10/12/2024

Tâm

Người ngay có đức độ đời
Thật thà ngay thẳng chính tà phân minh
Lựa chọn ở bản thân mình
Không luồn không cúi ai cười mặc ai
Người trí nhưng cần thật tinh
VÔ MINH che lấp nhận lầm dối gian
Chân tình ruồng bỏ tin phường bất nhân
Mẹ cha soi xét phúc phần
Phúc kia hưởng hết rồi thì họa tai
Nhân quả sẽ đến ngay thôi
Đủ duyên hoa nở cần chi cưỡng cầu
Chân tình sẽ nhận chân tình
Gian dối lừa lọc hại người nghĩa nhân
Nạn thủy, nạn hỏa tàu xe
Bệnh lạ xuất hiện xấu xa tỏ tường
Một giây thôi mẹ cha thu lại hết
Gột rửa sạch kiếp ta bà
Rắn về ổ rắn, rồng bay về trời.

5/12/2024 dlD❤️
( Một giây thôi mẹ cha thu lại hết
Gột rửa sạch kiếp ta bà
Rắn về ổ rắn, rồng bay về trời. )

Address

Hanoi

Telephone

+84965286335

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội những người thích hoa tươi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Hội những người thích hoa tươi:

Share