21/03/2021
21/3/2021 - Hà Nội, gió mùa về lạnh vch.
21 tuổi, cái tuổi âm ương và gặp nhiều khó khăn, biến cố nhất cho đến hiện tại. Mọi thứ cứ đến tuy không dồn dập nhưng không tìm được cách giải quyết nên khiến tâm lý ngày càng bất ổn hơn. Nhiều khi cũng muốn trải lòng nhưng lại không tìm được ai thấu hiểu, quan tâm, lắng nghe những suy nghĩ khó khăn của tuổi đôi mươi này nên phải tự đối mặt và giải quyết.
Bản thân thì lúc nào cũng mông lung về tương lai, lung lay về con đường hiện tại, không biết mình trụ được với nó bao lâu, liệu có thành công được không cũng vì 1 phần bản thân không tìm được đam mê, niềm thú vị cho riêng mình nên không biết đâu mới là con đường phù hợp với mình trong khi mọi người đang dần thành công, kiếm ra tiền trên đam mê của họ. Từ bao giờ mà t đã không được cười 1 cách hồn nhiên, hạnh phúc thật sự. Cũng nhận ra nhiều thay đổi bên trong, bắt đầu điềm đạm hơn, suy nghĩ nhiều hơn về công việc và làm sao để kiếm ra tiền. Những người mình quen dần đạt được thành công, kiếm nhiều tiền hơn mình, có ny hạnh phúc dần khiến bản thân cảm thấy tự ti, thất vọng về mình hơn nhưng cũng là động lực để cố gắng. “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết”, dù có thế nào thì cũng phải làm tốt công việc hiện tại của mình, hoàn thành công việc học cho ra hồn đã rồi sau muốn làm gì thì cũng có 1 cái công việc mình giỏi nhất làm vốn cho bản thân.
Cũng định làm quen thêm 1 ai đó để làm mục tiêu cho bản thân, làm nơi hậu phương thấu hiểu, lắng nghe mình nhưng chính mình lại làm tổn thương người ta vì những lí do không đâu và hầu hết đều do mình. Thôi thì có lẽ nên chậm lại. Có thể bây giờ chưa phải lúc. Trước mắt phải cân bằng công việc và học tập, ổn định tâm lý sau đó cái gì đến cũng sẽ đến thôi.
Khép lại 1 tuần buồn tẻ và cố gắng vì 1 tuần mới.
- Quang Kều