Thứ giết chết chúng ta sau cùng, chỉ toàn là kỉ niệm.

  • Home
  • Vietnam
  • Hanoi
  • Thứ giết chết chúng ta sau cùng, chỉ toàn là kỉ niệm.

Thứ giết chết chúng ta sau cùng, chỉ toàn là kỉ niệm. Thứ duy nhất tôi có thể làm cho em ngay lúc này đó là cầu nguyện cho em được hạnh phúc

05/12/2022

Tâm trí của em rối quá, khiến bản thân em không thể nào suy nghĩ những thứ tiêu cực và không thể nào kiểm soát bản thân khỏi những lời nói khi nóng nảy.
Hàng đêm, em vẫn cứ khóc...khóc không phải vì sự giận dỗi, tủi nhục hay bất cứ điều gì. Em khóc chỉ vì bản thân em không biết mình phải làm gì, kết cục nào mới là tốt nhất cho chính mình trong chuyện tình đầy đau khổ này.
Có đôi lần anh bảo rằng, anh muốn công khai với tất cả mọi người, để chúng mình không cần phải lén lút hẹn hò nữa!!! Nhưng đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng đến như vậy.
Em biết, anh cũng biết, nhưng em không dám đối mặt với sự thật vì em biết rằng, một khi công khai thì em cũng sẽ không thể nào đối diện với tất cả mọi người, cũng không dám gặp bất cứ ai.
Còn anh thì lại không muốn buông bỏ bất cứ bên nào. Em hiểu, em thực sự hiểu rõ suy nghĩ trong anh. Nhưng em lại chẳng thể nào đưa ra quyết định cuối cùng.
Không thể tiến xa hơn nữa. Em biết rồi chúng mình cũng chỉ có thể dừng lại ở bây giờ. Anh bảo bây giờ chưa phải lúc, anh muốn ổn định hơn. Nhưng anh có biết rằng, thanh xuân của một người con gái kéo dài bao lâu không. Chẳng thể nào chờ đợi mãi một người mà bản thân biết rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp cho cả hai.
Chỉ trừ khi, có một người tự động buông bỏ, tự động rút lui, biến mất khỏi cuộc sống của người kia. Nhưng em không đủ can đảm để làm điều đó.
Em đã từng trải qua những mối tình không đẹp, cũng đã khóc rất nhiều đêm, chỉ còn cách vùi đầu vào công việc. Chỉ cần một phút rảnh rỗi là em sẽ lại nghĩ đến họ. Em sợ bản thân em lại sai thêm một lần, đau thêm một lần. Rồi thêm một lần nữa, em lại khóc, lại yếu đuối trong tình yêu.
Anh không mang ánh nắng đến cho em, anh không yêu em nhiều như người ta đã từng yêu, nhưng lại mang tới cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Em phải làm sao đây? Đâu mới là sự lựa chọn đúng nhất? Hay bắt buộc phải hy sinh 1 người.....
Em rối quá, thực sự đang rất rối, bản thân đang dần bị mất phương hướng rồi

05/12/2022

Em lỡ yêu một người có ước mơ thật lớn lao, dường như khiến cho bản thân em bị choáng ngợp trước điều đó và khó có thể nào thoát ra được.
Nhưng rồi, một ngày, một năm, 2 năm...không biết những năm tháng tiếp theo, bản thân em có thể gồng mình khi suy nghĩ về điều này.
Sự nghiệp, tình yêu, gia đình và hạnh phúc...tất cả những điều này anh đều muốn, nhưng lại không thể lựa chọn được những cái tốt nhất cho bản thân mình.
Em cũng vậy, vì yêu nên khi nào cũng muốn quấn quýt cùng anh, được anh ôm chặt trong tay mỗi khi đêm xuống. Anh bảo rằng, anh chỉ cần ôm em như này, cả đêm cũng được, anh cũng không mỏi.
Chỉ vì vậy mà biết bao uất ức trong lòng, những suy nghĩ vẩn vơ trong em đều tan biến hết...

5.12.2022
Em đã thực sự gục ngã trong vòng tay của anh rồi

01/06/2022

Em nhận ra, bản thân sắp trở thành một kẻ lụy tình.
Lụy tình thì sao, ít nhất thì em cũng được hoàn thành tâm nguyện, được yêu thương người đó đúng nghĩ. Hay ít nhất cũng đã được người ấy đáp trả lại tình cảm của mình.
Em có suy nghĩ và em luôn ấn định một điều rằng, em sẽ không vẽ ra tương lai của mình với bất kỳ ai mà mặc cho số phận sắp đặt. Cũng là bởi em đã từng sắp đặt chuyện tình cảm cho bản thân, đã từng trải qua ngọt ngào, nước mắt trong tình yêu.
Bản thân em một khi đã yêu là sẽ yêu hết mình, lắng nghe trái tim liệu có còn yêu người ấy đến bao nhiêu?

31/05/2022

Có những đêm, nước mắt em trực trào ra. Một giọt...hai giọt...rồi trở thành một dòng dài, chảy mãi chẳng ngừng.
Ở một mình em cũng khóc, nằm cạnh bên anh, em cũng khóc, nhưng lạ lắm anh ơi...Khóc khi có anh ở cạnh, được vòng tay rộng lớn của anh ôm chặt, em lại càng không ngăn nổi nước mắt của mình, rồi từng tiếng nấc lại vang lên.
Em lạ lắm, tính nết ngày càng một khó ưa...Khi đêm xuống, chỉ muốn khóc thật to để giải tỏa sự bức bối, khó tả trong lòng.
Rồi anh vỗ về em, lại càng siết chặt em vào lòng...hỏi thật nhẹ nhàng, làm sao em khóc đấy?Anh lại làm gì sai rồi à...? Hôm nay có chuyện gì à ?? Hay ai làm gì khiến em không vui?
Em lại chẳng nói câu nào, cứ thế khóc lóc ầm ĩ như một đứa trẻ con, khóc đến mệt rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, em lại có thể bày nét mặt tươi vui như chưa hề rơi một giọt nước mắt nào đêm qua vậy...
Em chẳng hiểu tại sao dạo này em dễ xúc động, dễ khóc đến như vậy. Em cũng không muốn để bản thân mình yêu đuối đến thế...Là vì em không muốn, nên em không chia sẻ, không nói lí do cho anh nghe...

30/05/2022

Có những ngày ngồi thẫn thờ một góc, rồi thở dài, bỗng thấy ngày hôm ấy trôi qua thật chậm. Từng tích tắc tiếng đồng hồ vang lên như chạm thật sâu vào nỗi lòng của người con gái ấy.
Cô gái ấy liệu có biết bản thân mình thực sự nên làm gì, nhưng cô ấy vẫn cứ đâm đầu vào sự mù quáng trong tình yêu. Không ai biết, cũng chẳng ai hiểu được vì sao lại vậy nhưng đến cuối cùng, họ vẫn cứ buông lời trì trích cô gái, đày đọa tâm hồn của một người con gái đang nảy nở một mối tình thật nên thơ.

08/05/2022

Em đã từng yêu một người, yêu bằng cả trái tim, bằng cả tâm hồn còn đang phơi phới tuổi thanh xuân.
Ở thời thanh xuân ấy, em cũng như bao người, cũng muốn được yêu thương, được che chở, bảo vệ, được cùng người mình yêu nắm tay nhau chốn đông người, rồi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy....
Rồi sao nữa, đó chỉ là điều mà em chỉ dám mơ tưởng trong đầu mình, vì em biết, nó sẽ chẳng bao giờ là hiện thực.
Vì sao ư? Vì đó là chấp niệm của chính bản thân em. Đó là điều mà biết bao cô gái mong ước, trong đó, em không là ngoại lệ...

07/05/2022

Ở đây, đã có ai là người thứ 3 hoặc quen 1 người là người thứ 3 trong một mối tình hay chưa??
Có ai đã từng thấy người thứ 3 được xã hội, được mọi người tôn trọng chưa, mặc dù tình trạng này đã xuất hiện từ rất lâu rồi??
Tôi chưa từng thấy một trường hợp nào cả, cũng chưa từng thấy ai đứng ra bảo vệ họ...
Suy cho cùng, họ cũng là một người đáng thương trong chính chuyện tình của mình. Họ cũng có trái tim, cũng khao khát được yêu thương nhưng tình yêu của họ lại mong manh và không được chấp nhận.
Tại sao ư, tại vì cái tôi của xã hội này quá lớn. Người thứ 3 và người ấy của bạn cũng như bạn với người ấy, cũng chỉ là hợp nhau rồi tìm đến nhau mà thôi!
Tin tôi đi, tôi không hề bênh vực ai cả, cũng không hề lên án ai, tôi chỉ xét đến sự phải trái của cả người trong cuộc và ngoài cuộc....Vì bản thân tôi cũng đã từng có một thời thanh xuân đầy sức sống là họ.......đã từng nếm trải mọi sự khổ đau, bất lực nhưng cũng đã đem trao trọn tình yêu này để có được một tình yêu trọn vẹn...Nhưng cuối cùng, tôi lại không dám đánh đổi tình yêu của mình. Tôi chọn ra đi!!!!

06/05/2022

Đã bao giờ và có bao giờ bạn nghĩ đến cảnh mình trở thành một người đáng thương hay chưa???
Đến giờ, tôi vẫn không hiểu được, tại sao nhiều chị em phụ nữ lại đi đ.ánh nhau, quát mắng, dọa nạt người thứ 3 mà không phải là người đàn ông của mình.
Ai cũng sẽ có mối quan tâm riêng, cũng muốn tìm một người hiểu mình, cũng có chút lòng riêng, hay còn gọi đó là sự tham lam....Tôi hiểu điều này!
Trên đời này, không có cái gì là tự nhiên, cũng chẳng có gì là mãi mãi. Bạn hãy dừng lại một phút mà suy ngẫm lại, tại sao người thứ 3 đó lại có thể xen vào cuộc sống của bạn.
Bạn đâu có cho phép họ làm điều này? Vậy thì ai là người cho phép? Chính là người chồng, người yêu của bạn!!!
Vậy nên, trong mọi hoàn cảnh, hãy là người phụ nữ thông minh nhất, đừng quá vội vàng trong mọi quyết định, đừng để nó là mối bận tâm, là sự giằng xé suốt đời. Người phụ nữ của tôi!!!!

Nếu như sau này, một trong hai đề nghị chia tay thì làm ơn đừng hối hận vì đã từng gặp nhau. Chẳng phải tự nhiên mà chún...
30/08/2021

Nếu như sau này, một trong hai đề nghị chia tay thì làm ơn đừng hối hận vì đã từng gặp nhau. Chẳng phải tự nhiên mà chúng ta có thể gặp được nhau. Chỉ vì một trong hai đã bị si mê một điều gì đó, dù là hành động nhỏ nhất.
Em chỉ sợ đến một ngày, anh hoặc em buông lời hối hận khi đã bỏ lỡ thanh xuân của nhau. Em không cần. Đôi khi nó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu đuối này, cứ nhẹ nhàng, từ từ găm sâu vào trong. Rồi trái tim lại bắt đầu rỉ máu, từng chút, từng chút một đến cạn cả nước mắt, cạn cả nỗi lòng.

24/08/2021

Sẽ chẳng còn gì gọi là mãi mãi nếu như chúng ta không còn nói chuyện với nhau.
Một vài người lạ thật, họ bảo với em rằng, tình yêu của họ đơn giản lắm. Họ chỉ hẹn hò với nhau lúc cả 2 rảnh hoặc là vài ngày mới nhắn một tin để hỏi han nhau đôi lời. Có phải họ đang yêu một cách nghiêm túc hay thực ra đây chỉ là làm cho có trách nhiệm?
Lạ thật, chẳng hiểu tình yêu của họ có bền lâu hay không nhưng em lại không nghĩ rằng đây là một tình yêu đích thực. Từ trước tới nay, tình yêu đối với em là một thứ gì đó rất thiêng liêng, sẽ cố gắng để giành thời gian cho nhau dù cả 2 làm việc lệch múi giờ và trái tim này chỉ chứa duy nhất một bóng hình.
Có phải như vậy là luỵ tình hay không? Nhưng dù sao nếu chả may sau này tình yêu này không thể tiếp tục thì ít nhất, em cũng đã được yêu một cách trọn vẹn. Và điều duy nhất làm em tiếc nuối đó là mình lại mất thêm một khoảng thời gian nữa để quên đi mối tình cũ và làm quen với một bóng hình mới.
Tuổi xuân của em ngắn lắm, e cũng chẳng thể níu giữ cho bản thân mình. Bởi vậy cho nên anh phải thấy em cố gắng đến nhường nào để khiến mình trưởng thành như bây giờ.

21/08/2021

Đến bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi mới chợt nhận ra một điều, không phải do duyên phận khiến cả 2 bỏ lỡ nhau khi đang thì đẹp nhất thì bông hoa đó cũng mãi chẳng thuộc về tôi nữa.
Tôi lỡ đi vào cuộc sống của anh từ lúc nào không hay, chỉ cần tôi bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ có hàng vạn ánh nhìn đổ dồn về phía tôi, nhất là khi tôi show mặt ra trước mọi người thì nào là anh C trước cửa, bác M trên trần, hay chú R trong thang máy,... lúc nào cũng đứng yên ở đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi các kiểu!!!!!
Thoạt đầu anh bảo với tôi rằng “ em chỉ cần ở nhà chăm lo gia đình, mọi thứ hãy cứ để anh lo” thì tôi đồng ý ngay và hết lòng thương yêu anh vô điều kiện và đặt hết niềm tin nơi anh.
Sau một thời gian nghỉ ở nhà làm công việc nội trợ, nấu cho anh ăn từng bữa cơm nóng hổi, chăm lo nhà cửa một cách toàn vẹn, chu đáo thì tôi chợt phát hiện ra một bí mật động trời các ông ạ.
Chả là một hôm chả có gì đặc biệt như mọi hôm khác, tôi lại ngồi xem điện thoại một chút để tránh trở thành người tối cổ thì bỗng lướt đến một tin tức nóng hổi. Lạ thay sao trên đó lại có hình ảnh của anh, người ta đang bàn tán gì về anh vậy? Tôi nổi bản tính hóng chuyện như các Camera chạy bằng cơm hiện nay, không cần phải đi ib riêng để xin link mà tôi có hẳn link công khai để xem.
Người ta nói rằng anh ở bên ngoài gạ gẫm tất cả mọi người bất kể già trẻ gái trai, và có cả ảnh chụp là bằng chứng kèm theo.
Cả thế giới sụp đổ trước mặt tôi, một cuộc sống màu hường bỗng trở nên xám xịt theo đúng nghĩa đen của nó. Tôi không thể nhường nhịn hay bình tĩnh như bao cô khác mà không nói không rằng thẳng tay tống cổ anh ra ngoài.
Anh không nhà không cửa, lang thang bên ngoài nhưng vẫn không thể bỏ được bản tính của mình. Quyết định của tôi thật đúng đắn nhưng cũng rất hối hận.
Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người thì tôi cũng ghét cái thằng covid biến thể này lắm, nhưng nếu tôi để nó ở nhà thì có lẽ tôi đang ở trên 9 tầng mây vì nó rồi. Các bác nếu thấy nó thì làm ơn tránh đi nhé, tôi không quản được nó nữa rồi.

19/08/2021

Liệu anh có đang nhớ tới em như em của lúc này. Nhiều người nói em nên quên anh đi quá, chẳng tiết là tại sao khi mà em nghe những lời nói đó bản thân lại bình thản đến mức như vậy. Không ồn ào phản đối hay chấp nhận mà chỉ đơn giản là chẳng muốn nghĩ tới.
Em không muốn xác nhận mối quan hệ của chúng mình ngay lúc này, em cũng chẳng nghĩ tới sẽ rời xa anh, em cũng không biết rằng mình đang làm gì lúc này hay là tự hối thúc bản thân đi tìm những thú vui mới hay là tìm một người mới để được yêu thương, để trái tim lại được bồi hồi đập mạnh như khi yêu

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thứ giết chết chúng ta sau cùng, chỉ toàn là kỉ niệm. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Thứ giết chết chúng ta sau cùng, chỉ toàn là kỉ niệm.:

Share