06/07/2021
𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚̣𝐦 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭…
Vậy là một mùa phượng nữa lại đi qua, chúng ta lại ngậm ngùi chào tạm biệt một khoá học sinh nữa…
12 năm đèn sách là 12 năm nỗ lực, cố gắng. 12 năm trưởng thành, 12 năm lớn lên dưới mái trường, trong vòng tay yêu thương của gia đình, thầy cô. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao khung bậc cảm xúc, cùng nhau làm nên biết bao kỉ niệm đẹp. Giờ đây, tất cả chỉ còn là “đã từng”…
“𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖”
Đúng vậy. Giấc mơ ấy tuy là giấc mơ đầu đời, còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Nhưng sao ta hoài muốn đắm chìm trong giấc mơ đó? Sao ta cứ hoài luyến lưu từng khoảnh khắc được ở bên bè bạn, tinh nghịch dưới cơn mưa thanh xuân kia?
Ngay lúc này đây, chúng ta đang đứng gần hơn trước ngưỡng cửa rộng lớn của cuộc đời. Biết bao điều mới lạ đang chờ ta khám phá. Sẽ là những trải nghiệm mới, nhưng cũng sẽ là những khó khăn mà ta phải đương đầu. Hãy luôn nhớ rằng, ở nơi đâu đó, hình bóng mái trường thân yêu, hình bóng của thầy cô, gia đình, bạn bè vẫn luôn âm thầm dõi theo và ủng hộ chúng ta trên chặng đường đời.
Dù cho kết quả có ra sao, tương lai có thế nào, ta cũng sẽ không hối hận vì ta đã cố gắng hết sức, ta đã có những người yêu thương ta bên cạnh, ta đã tìm được chính bản thân ta!
𝑭𝒓𝒐𝒎 𝑳𝒂́𝒕 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒍𝒐𝒗𝒆 💕