27/04/2024
Đừng đánh mất niềm tin và hi vọng, con ơi !
Ngày hạnh phúc nhất của mẹ là ngày phát hiện sự tồn tại của con. Niềm vui như vỡ òa khi mẹ lần đầu tiền mẹ được chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé và thầm nghĩ” đừng lo con ơi, thế giới này luôn có mẹ bên cạnh để cùng con vượt bao giông bão trong cuộc đời. Niềm tin đó tăng dần theo từng bước chân của con. Ngày con chập chững bước đi, mẹ tin rằng con mẹ đã có thể khám phá thế giới theo cách riêng của mình. Mà thế giới đó không cần phải rộng lớn bao la, băng qua các đại dương và châu lục. Không phải là những thế giới quan và những khái niệm xa xôi mà lắm lúc mẹ còn chưa hiểu đến. Mà đó chính là” nụ cười trên môi con”, đó là hạnh phúc tự nhiên mà con cảm nhận được, đó là những ước mơ bé nhỏ đến lớn lao mà con bao đêm ấp ủ. Đó là hi vọng một ngày nào đó, con sẽ tự mình biến giấc mơ thành hiện thực.
Mẹ không có gì ngoài niềm tin trao cho con hằng ngày, như ánh mặt trời hàng ngày soi sáng ta biết đâu là bóng tối và ánh sáng. Niềm tin đó mẹ sẽ truyền tải cho con bằng những lời động viên khi con vấp ngã, ngày đầu tiên con bước đến trường, hay những ngày con căng thẳng với các bài học, kỳ thi. Hay những câu chuyện” tuổi học trò” mà lắm lúc mẹ phải tìm mọi cách thì mới được con mở lời. Mẹ biết rằng” áp lực” là một khái niệm tồn tại vĩnh hằng trên mỗi con người chúng ta. Nhưng mẹ tin, con mẹ sẽ vượt qua nó bằng một niềm tin chiến thắng, một khát vọng vượt qua và một trái tim máu lửa trong cuộc chiến với nó. Và rồi kể từ đó con sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường và sẽ trở thành một chiến binh tự lập, dũng mãnh sẵn sàng đấu tranh với mọi kẻ thù. Điều quan trọng hơn nữa là mẹ sẽ cảm thấy tự hào về con của mẹ, và yên tâm con sẽ luôn mạnh mẽ cho dù mẹ có ở bên hay không.
Baby của mẹ là một và duy nhất trên cuộc đời này mà tạo hóa đã tạo ra con bằng máu và sức mạnh của mẹ. Nên mẹ chưa bao giờ so sánh con với bất kì ai nhằm thoả mãn điều mong muốn của mẹ. Vì mẹ biết con là một vì sao, sẽ rực sáng ở một vùng trời nào đó trong tương lai.