25/10/2024
Một thời để nhớ...
Hôm kia mình nhận được mail mời sẽ là GƯƠNG MẶT KOL của một tập đoàn thế giới, mình thật sự rất vui và đã mong chờ khá lâu rồi. Tất nhiên mình đoán không chỉ mình mình đâu, sẽ là một Dream Team oách lắm. Các bạn hãy đợi đấy !
Đọc và trả lời mail xong, ký ức 1/4 thế kỷ trước ùa về, cái thời hãng phim Kodak sau khi Mỹ bình thường hoá quan hệ với VN năm 1995, đã nhanh chóng chiếm lấy thị trường ảnh cao cấp, mình và 3 NAG giỏi nhất thời đó, âm thầm được chọn là BIG FOUR của Kodak VN. Thật sự lúc đó Vinh Dự rất lớn đó các bạn. Trước đó thị trường ngành ảnh đã có phim Konica, Fuji, Agfa, Orwo,...để lấy lại thị phần Kodak VN đã "o bế" những anh trùm Lab rọi hình, các đại gia giàu sụ mang lại doanh thu khủng thời đó cho hãng. 4 anh em BIG FOUR mình tưởng chừng như "con rơi", nhưng ngược lại nha. Anh Thao Nguyen, TGĐ Kodak Châu Á Thái Bình Dương rất ưu ái cho 4 anh em bằng chuyến đi tham quan đầu tiên (cũng là lần đầu mình được đi nước ngoài), mở tầm mắt với nhiếp ảnh thương mại thế giới vào tháng 9/2001 tại Malaysia & Singapore, năm 2002 tại Thailand, và đặc biệt nhất là chuyến tham gia hội chợ PMA - Photo Marketing Association, hội chợ ngành ảnh lớn nhất Mỹ, thứ hai thế giới. Nhờ đó mình tiếp cận kỹ thuật, công nghệ mới nhất, ảnh hưởng, & học theo gu chụp thể loại Thương Mại của Mỹ rất nhiều. Đến tháng 10/2004 mình quyết tâm tham gia Photokina ở Đức, hội chợ ngành ảnh lớn nhất thế giới mà bất cứ một NAG nào cũng mơ một lần đặt chân.
CÁM ƠN ANH THẢO, một người anh mình vô cùng quý mến, từ sự kết duyên đó, mình và anh gắn bó thân thiết & giữ liên lạc đến tận nay.
SaiGon - Oct. 25, 2024
Minh Hoà Photography
Instagram: minhhoaphoto