12/12/2025
Cuộc gặp tình cờ và vị khách đầu tiên biết đến tài từ Chuyện của Đà Nẵng,
Tôi thì rất thích chụp ảnh, đặc biệt là ảnh phong cảnh đường phố nơi đây, Đà Nẵng ( 01/02/2025, m4 tết). Chị có biết đến tôi từ group, bài tôi đăng không mấy được nhiều người đến nhưng hầu như bài nào cũng thấy chị like ( vui ghê ). Và cũng bất ngờ là chị chủ động nhắn cho tôi và muốn chụp vài bức ảnh khi chị vào đây chơi để làm kỷ niệm ( chị thích Đà Nẵng lắm). Tôi cũng khá bất ngờ và bất ngờ hơn nữa là khi gặp chị, một người thật năng lượng và luôn luôn cười trước ống kính ( 1 nguồn năng lượng khổng lồ). Chị bảo: " nếu mình không tươi cười vui vẻ thì sao bức ảnh nó đẹp tự nhiên được..." và đúng vậy, những bức ảnh đã nói lên điều đấy.
Thi thoảng, tôi không nghĩ mình cầm máy ảnh để làm nghề, làm dịch vụ, hay làm hài lòng 1 ai đó, tôi chỉ đơn giản là muốn chụp lấy " những hạnh phúc, những vẻ đẹp, một vài khoảnh khắc đáng nhớ,..." mà cuộc sống đang diễn ra hằng ngày, nơi mà niềm vui đan xen những phiền muộn. " TÌNH YÊU & CUỘC SỐNG", có thể tôi sẽ theo đuổi thể loại này, không nhất thiết phải là một cái gì đó cao xa, hào nhoáng nhất của thị trường chụp ảnh, và tôi biết, nếu không cố gắng tiếp tục bấm máy và theo đuổi lý tưởng ấy, tôi chẳng thể nào gọi là " một người chụp ảnh", hay chỉ là đam mê nhất thời mà không thể tạo ra được giá trì nào từ nó ( 1 chiếc máy ảnh )