Hôm nay đi đâuu ?

Hôm nay đi đâuu ? Nơi lưu giữ và kể cho các cậu nghe về những câu chuyện của mình, qua những chuyến đi

Dạo chơi chút biển sớm. Cảnh đẹp đầu ngày là khoảng thời gian trời từ chập choạng cho đến lúc sáng bừng, dưới ánh bình m...
31/10/2022

Dạo chơi chút biển sớm. Cảnh đẹp đầu ngày là khoảng thời gian trời từ chập choạng cho đến lúc sáng bừng, dưới ánh bình minh mọi thứ xung quanh đều khoác màu rực rỡ hơn cả. Chạy một vòng dọc đường bờ biển, không gian dần nhộn nhịp lên, các hoạt động buổi sáng cũng dần bắt đầu, người tập thể dục, yoga, tắm biển,…Các ngư dân trở về với thúng đầy cá, họp chợ ngay trên bờ. Ánh mặt trời buổi bình minh mang hơi ấm và đầy năng lượng để một ngày mới bắt đầu...

Đà Nẵng – Thêm một điểm chill tại Hòa Phú, Hòa VangNếu như lối sống “hygge” – hạnh phúc từ những điều nhỏ bé, có thể đơn...
12/10/2022

Đà Nẵng – Thêm một điểm chill tại Hòa Phú, Hòa Vang
Nếu như lối sống “hygge” – hạnh phúc từ những điều nhỏ bé, có thể đơn giản chỉ là một buổi chiều tà cùng bạn bè ngồi bên bếp than hồng nướng vài món BBQ, nhâm nhi cốc trà hay cà phê ngắm nhìn trời đất mà chẳng có điều chi phiền muộn trong lòng… thì “eco” là hít thở không khí trong lành giữa núi rừng, ngắm bình minh trong sương sớm hoặc cảnh vật dưới bóng hoàng hôn… Phong cách “eco” đã trở thành nguồn cảm ứng cho không ít nhà đầu tư giàu trí tưởng tượng và sáng tạo nên những khu nghỉ dưỡng sinh thái riêng việt và cá tính. Khu Du Lịch Sinh Thái Đà Nẵng - Green World là một khu như vậy.
Vậy, khu Green World có những gì?
- Không gian sinh thái với vị trí lý tưởng khi tựa mình vào núi, mở ra không gian thoáng đãng với những hàng cây chạy dại, view nhìn thẳng ra suối, hồ nước trong.
- Thiết kế nhà gỗ, lều trại đơn giản, độc đáo phù hợp với đi nhóm bạn, gia đình và các cặp đôi. (tất cả lều trại được đầu tư mới với đầy đủ chăn, gối, đệm, các vật dụng cơ bản, ổ cắm điện, quạt và đèn chiếu sáng).
- Có khu vực cà phê - bar được thiết kế phù hợp với cảnh quan và các bạn nhân viên siêu dễ thương.
- Khu vui chơi riêng dành cho trẻ em có kèm đồ bảo hộ với nhiều trò chơi như: leo núi, xích đu, hồ bơi….
- Có nhà vệ sinh và phòng tắm tiện nghị ở khu vực sinh hoạt chung.
Đặc biệt, mình thích nhất là đầy đủ các hoạt động giải trí, thể thao như: bóng đi bộ, câu cá… Chèo sup ở đây là “phê” hết nấc nha. Thử trải nghiệm nha!
--
Khu Du Lịch Sinh Thái Đà Nẵng - Green World
Địa chỉ: Hoà Phú, Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Hotline: 0905587621 Email: [email protected]

Điều khiến mình nhớ nhất về cầu Thuận Phước, Đà Nẵng chính là lúc đi xe dưới chân cầu lên đỉnh dốc.Mọi người sẽ thấy như...
07/10/2022

Điều khiến mình nhớ nhất về cầu Thuận Phước, Đà Nẵng chính là lúc đi xe dưới chân cầu lên đỉnh dốc.

Mọi người sẽ thấy như mình đang xem một thước phim sinh động khi thành phố bé dần sau lưng.

Từ đây, cầm camera mà lia là số dzách! 🤟😤

Sau cơn giông, những cành cây gầy guộc bị gió quật gãy nằm chỏng chơ, những chiếc thúng nan, thuyền nhỏ lênh đênh gắng đ...
29/09/2022

Sau cơn giông, những cành cây gầy guộc bị gió quật gãy nằm chỏng chơ, những chiếc thúng nan, thuyền nhỏ lênh đênh gắng đứng vững trên mặt biển chống chọi lại từng đợt gió. Nhưng trong cảnh tan tác ấy, những cành, những lá còn trụ lại được xanh hơn, mượt mà, bóng lên dưới ánh mặt trời của buổi ban mai.
Một ngày nắng đẹp bắt đầu.

[Sơn Trà sau mưa]Tháng 8, Đà Nẵng đón những cơn mưa đầu mùa, những cơn mưa nhè nhẹ lướt qua phần nào làm dịu đi cái nóng...
11/08/2022

[Sơn Trà sau mưa]
Tháng 8, Đà Nẵng đón những cơn mưa đầu mùa, những cơn mưa nhè nhẹ lướt qua phần nào làm dịu đi cái nóng mùa hè ở thành phố này.
Dạo quanh một vòng thấy mọi thứ xung quanh đã xanh hơn, tươi mát hơn, bầu không khí du lịch nhộn nhịp trước đó vài hôm cũng dần nhẹ nhàng hẳn. Đứng ở Chùa Linh Ứng - Sơn Trà nhìn về thành phố, lòng cảm thấy bình yên lạ.
Cũng nhân dịp lễ Vu Lan 2022 này, mình xin gởi lời chúc và tri ân đến các đấng sinh thành đã khó nhọc sinh và nuôi dạy mỗi chúng ta nên người.

Ghé Yên vào một chiều mưa, một điểm đến mới toanh đang rất hot tại Pleiku, Gia Lai, cùng vài người bạn hưởng đủ sắc cảnh...
20/08/2021

Ghé Yên vào một chiều mưa, một điểm đến mới toanh đang rất hot tại Pleiku, Gia Lai, cùng vài người bạn hưởng đủ sắc cảnh, trời hoàng hôn cực tím, mưa phùn bay bay bonus thêm cả cầu vồng, không gian ở đây cực chill không thua gì Đà Lạt luôn nha mọi người.

Ins : https://www.instagram.com/hoanghuy.8120/

“Hè đến rồi!” - đó có lẽ là câu mà thời tiết Đà Nẵng đang nhắn nhủ rằng mùa hè oi ả sắp đổ...
19/03/2021

“Hè đến rồi!” - đó có lẽ là câu mà thời tiết Đà Nẵng đang nhắn nhủ rằng mùa hè oi ả sắp đổ bộ tới thành phố biển. Theo đó là những đợt sóng kéo người dân lại gần với nhau hơn, những cơn gió làm tăng một chút sự nực nộ.
Làm tui với đám bạn chỉ muốn đi tắm biển hoặc tìm một chỗ nào thật “chill” để thả hồn theo làn gió tươi mát.
Tui như một chú cá đang quẫy đập cần nước thì tìm được ngay một địa điểm đậm chất ngày hè lunnn. Muốn giới thiệu ngay tới mọi người để kéo nhau ra chill nàyyyy,. Nơi trước mặt là biển, đón từng đợt gió mát vào bờ , không gian quán và những chiếc ghế nệm êm cực nhiều màu sắc nhìn là thấy sống động và muôn vàn chỗ check in sống ảo luôn.


Không biết có ai thấy giống tui không, “đùng cái tự nhiên Tết”. Xuân 2021 đến nhanh một cách lạ ki...
11/02/2021

Không biết có ai thấy giống tui không, “đùng cái tự nhiên Tết”. Xuân 2021 đến nhanh một cách lạ kì, tui còn chưa kịp hoàn thành xong những dự định mà Tết đã đến đít rồi. 2020 qua đi, để lại cho chúng ta nhiều khoảng lặng suy nghĩ. Một năm có quá nhiều mất mát, khó khăn. Dù là ai thì cũng bị nó “quật” cho tơi tả. Những ngày cuối năm gần kề, thôi thì bỏ hết qua những mỏi mệt năm rồi. Mình cùng đón những điều mới ở 2021. Mong muốn một năm mới bình an, may mắn và thành công hơn. Mong cho mọi người sau một năm khó khăn sẽ lại vực dậy và cùng cố gắng gặt nhiều thành công hơn trong năm con Trâu này.


26.01.2021Đà Nẵng một ngày đẹp trời, không biết là tại thời tiết hay là vì vừa mới thi xong. Tho...
26/01/2021

26.01.2021
Đà Nẵng một ngày đẹp trời, không biết là tại thời tiết hay là vì vừa mới thi xong. Thôi thì rủ cậu bạn thân, 2 thằng loanh quanh dạo khắp thành phố. May mắn tìm được góc ngồi có đủ cả thực - cảnh, một góc ngắm hoàng hôn chill thôi rồi. Ngồi uống nước mía, ăn cá viên chiên, luyên thuyên cho nhau nghe về thi cử, về sự đời những năm 20,... Vậy là 1 nửa năm 3 lại qua đi, lại một mùa tết đang cận kề. Sinh viên xa nhà như tụi tui lại chuẩn bị gói ghém đồ đạc về quê. Khí trời Đà Nẵng dịu mát càng làm tăng thêm cái không khí chuyển mùa. Nghe từ xa đã thấy cái mùi Tết lan toả khắp ngóc ngách, nẻo đường thành phố. Mọi thứ trở nên tất bật hơn, người mua kẻ bán khắp mọi nơi. Nhà cửa tân trang mới mẻ, khắp các cung đường Bạch Đằng, 2 Tháng 9 cũng dần dần điểm vài sắc xuân xinh mơn mởn. Mùa tết gần kề rồi, về Đà Nẵng, ta nói cho nhau nghe những câu chuyện xuân...


Một thoáng chợt nhớ Hội An...Nhớ ngày trước cứ dăm ba bữa lại xách xe chạy một vòng từ phố về Hội An, đi ăn, đi chơi, đi...
15/11/2020

Một thoáng chợt nhớ Hội An...
Nhớ ngày trước cứ dăm ba bữa lại xách xe chạy một vòng từ phố về Hội An, đi ăn, đi chơi, đi chụp hình.... Đôi khi lại chẳng để làm gì cả, chỉ là nhớ, là không có gì làm, mình lại về Hội An thôi. Phố cổ có chút xíu bằng lòng bàn tay, vậy mà cái gì cũng có, từ niềm vui cho đến những khúc bâng quơ đến xao lòng.
Thích những điều cũ kỹ nên tui luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho An, từ những ngôi nhà truyền thống, những gánh hàng rong cho đến con người nơi đây.
Những ngày Hội An vắng khách là lúc trở mình về lại hình dáng cũ, bản chất của nó, nhẹ nhàng, bình yên như cái cách dòng sông Hoài chảy vậy.
Những lúc đó chỉ ước sẽ xây được một ngôi nhà nhỏ và sống ở Hội An, sống cái nhịp sống êm đềm, gắn bó. Mấy nay Hội An cứ ngập miết không thôi, Hội An tui nhanh trở lại nhé, tui chờ...



Miền Trung - Đà Nẵng tui lại tiếp tục đón bão lớn, nhà nhà người người nhộn nhịp chuẩn bị phòng bão từ sáng sớm. Sống ch...
14/11/2020

Miền Trung - Đà Nẵng tui lại tiếp tục đón bão lớn, nhà nhà người người nhộn nhịp chuẩn bị phòng bão từ sáng sớm. Sống chung với bão lũ, thiên tai đã lâu nên ai nấy cũng có kĩ năng, kinh nghiệm chống bão, từ lâu với họ đã là thói quen. Hôm nay tranh thủ lúc bão chưa đến, xách xe đi dạo môt vòng, gió đã to còn cả xoáy, mưa phùn nhẹ. Có vẻ như mọi người đã chuẩn bị kĩ càng từ lúc nào rồi, nào là chắn mái, nẹp cửa, chặt bớt nhánh cây... Nội trợ tranh thủ mua đồ ăn, thức uống, chợ nhộn nhịp hơn hẵn thường ngày, hàng quán cũng đắt khách, hết sớm quá trời.
Có lẽ đã quá quen, cái cảnh năm nay hết dịch lại đến thiên tai, con người ta lại quan niệm "có lo có nghĩ thì nó cũng đến thôi" nên họ vẫn cười, vẫn chào nhau í ới, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong tình cảnh khó khăn nhất. Đà Nẵng tui ngày trước bão như vậy đó. Hi vọng mọi thứ vẫn ổn.



Đã mấy ngày rồi Đà Nẵng mới tạnh mưa, tranh thủ xách máy đi dạo vài vòng. Bạch Đằng trời tạnh khác hẵn, mấy chú tụ tập đ...
12/11/2020

Đã mấy ngày rồi Đà Nẵng mới tạnh mưa, tranh thủ xách máy đi dạo vài vòng. Bạch Đằng trời tạnh khác hẵn, mấy chú tụ tập đánh cờ đông lắm, chắc tại mấy nay chẳng được chơi. Thấy cái cảnh quá đỗi quen thuộc, à thì ra đây là đặc sản của Đà Nẵng, của đường Bạch Đằng từ lâu rồi, vài người đánh, chục người coi. Thời mới bước chân vô Đà Nẵng cứ tưởng tụm lại chơi bầu cua tôm cá cơ, thắc mắc mãi sao chẳng ai nhắc nhở, sau này mới biết là đánh cờ. Cái cảnh bình dị, dễ thương này cứ hiện hữu mãi một góc yên bình dễ sợ. Đà Nẵng, Miền Trung tui dễ thương vậy đó, vậy mà hết dịch bệnh lại đến thiên tai, bão lũ hoài thôi. Vài ngày nữa lại có bão vô. Mong mọi chuyện sẽ ổn, bão rồi cũng qua, hi vọng đừng gây thiệt hại gì quá lớn, Đà Nẵng tui mạnh mẽ lên nhen...



Address

Da Nang

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hôm nay đi đâuu ? posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Hôm nay đi đâuu ?:

Share