Tiệm hình của Dương

Tiệm hình của Dương 📌Đồng Tháp & Cần Thơ

Đồng bằng sông nước mình nay đâu có thua xa gì phố đô thành
26/07/2026

Đồng bằng sông nước mình nay đâu có thua xa gì phố đô thành

mùa hè,trong những thước phim cũ
18/05/2026

mùa hè,
trong những thước phim cũ

/LOANH QUANH SA ĐÉC/lại là một buổi sáng loanh quanh ở Sa Đéclần này hai chị em hữu duyên tìm được một bãi đá, nơi tụi m...
01/05/2026

/LOANH QUANH SA ĐÉC/

lại là một buổi sáng loanh quanh ở Sa Đéc

lần này hai chị em hữu duyên tìm được một bãi đá, nơi tụi mình có thể đi xuống và chạm vào mặt nước sông Sa Giang

/LOANH QUANH SA ĐÉC/một buổi sáng dạo quanh Sa Đécđiều mình thích nhất khi đi loanh quanh là mỗi lần đi dạo sẽ thấy vài ...
19/04/2026

/LOANH QUANH SA ĐÉC/

một buổi sáng dạo quanh Sa Đéc

điều mình thích nhất khi đi loanh quanh là mỗi lần đi dạo sẽ thấy vài điều hay ho khác nhau,

như hôm đó tụi mình gặp được mấy chú chơi đàn ghi ta và hát hò, mấy chú còn rủ tụi mình vào và hát cho nghe nữa

/LOANH QUANH SA ĐÉC/một buổi chiều loanh quanh Sa Đéc cùng bé Thưnhư thường lệ, buổi chụp bắt đầu ở một quán cà phê - mà...
06/04/2026

/LOANH QUANH SA ĐÉC/

một buổi chiều loanh quanh Sa Đéc cùng bé Thư

như thường lệ, buổi chụp bắt đầu ở một quán cà phê - mà cả hai đứa đều thích, sau đó hai đứa cùng nhau đi dạo loanh quanh các góc phố

Có một cô gái mang theo chiếc giỏ nhỏ, đi giữa khu vườn quen, nhặt nhạnh từng chút dịu dàng của quê hương./Bộ ảnh được c...
31/03/2026

Có một cô gái mang theo chiếc giỏ nhỏ, đi giữa khu vườn quen, nhặt nhạnh từng chút dịu dàng của quê hương.

/Bộ ảnh được chụp từ hồi Tết, khi vườn quýt hồng chín rộ nhất/

DƯỚI HIÊN NHÀ XANH, NGỒI NGẮM NẮNG VÀNGmột buổi sáng nhẹ nhàng, ngồi ngắm hoa xuyên qua kẽ lá
25/03/2026

DƯỚI HIÊN NHÀ XANH, NGỒI NGẮM NẮNG VÀNG

một buổi sáng nhẹ nhàng, ngồi ngắm hoa xuyên qua kẽ lá

/LOANH QUANH SA ĐÉC/buổi sáng bắt đầu bằng một ly cafe ở quán có mấy cô mấy chú địa phương, tụi mình ngồi nhâm nhi rồi n...
19/03/2026

/LOANH QUANH SA ĐÉC/

buổi sáng bắt đầu bằng một ly cafe ở quán có mấy cô mấy chú địa phương, tụi mình ngồi nhâm nhi rồi nói chuyện với nhau nhiều chút, sau đó hai đứa đi dạo loanh quanh cầu sắt

hôm đó là lần đầu tiên mình ghé quán chú Thành và là lần thứ ba Khang đến Sa Đéc chơi

thật ra mình rất thích chụp kiểu như thế này, vì nó không khác gì một buổi dạo chơi

rất vui vì bạn đến và chọn mình là người đồng hành trong “cuộc dạo chơi” ở Sa Đéc này

/LOANH QUANH SA ĐÉC/nếu bạn có một buổi chiều ở Sa Đéc thì đây sẽ là những nơi mình đưa bạn đi, thường sẽ ghé quán cafe ...
15/03/2026

/LOANH QUANH SA ĐÉC/

nếu bạn có một buổi chiều ở Sa Đéc thì đây sẽ là những nơi mình đưa bạn đi, thường sẽ ghé quán cafe ăn bánh uống nước đến khi buổi chiều nắng dịu lại chúng mình sẽ cùng đi loanh quanh

đây cũng là những nơi mình thích, dù đã đi dạo nhiều lần quanh cầu sắt, nhưng mỗi lần đi đều như lần đầu, mọi thứ đều chậm rãi và yên bình

/CHÙA BÀ THIÊN HẬU/Nhắc đến Sa Đéc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Chùa Ông.Nhưng ít ai để ý rằng cách đó chỉ khoảng 300m ...
12/03/2026

/CHÙA BÀ THIÊN HẬU/

Nhắc đến Sa Đéc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Chùa Ông.
Nhưng ít ai để ý rằng cách đó chỉ khoảng 300m thôi là Chùa Bà.

Hai ngôi chùa nằm gần nhau không phải ngẫu nhiên.
Ngày xưa, người Hoa đến đây lập nghiệp và buôn bán, họ dựng chùa Ông để thờ Quan Công – biểu tượng của nghĩa khí, và chùa Bà để thờ Thiên Hậu – vị thần bảo hộ cho những người đi xa.

Qua bao năm, hai ngôi chùa vẫn ở đó, cách nhau chỉ vài phút đi bộ, như một mảnh ký ức còn lại của Sa Đéc xưa.

Address

Can Tho

Telephone

+84823088652

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tiệm hình của Dương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tiệm hình của Dương:

Shortcuts

Share

Category