05/08/2026
Đau lòng thật
Thiên thần bé nhỏ sẽ an với thế giới riêng của con.
Nhìn bức ảnh của em, chẳng ai nghĩ phía sau đôi mắt trong veo ấy lại là một câu chuyện đau lòng đến vậy. Một đứa trẻ mới chỉ 4 tuổi, cái tuổi còn chưa hiểu hết thế giới này là gì, đáng lẽ mỗi ngày chỉ cần được ăn ngon, ngủ yên, được ôm vào lòng và lớn lên trong tình yêu thương. Vậy mà em lại phải chịu những tổn thương quá tàn nhẫn từ chính những người lẽ ra phải bảo vệ mình.
Em còn nhỏ quá nhỏ đến mức chưa kịp biết tự bảo vệ bản thân, chưa kịp hiểu vì sao người lớn lại đối xử với mình như thế, lại còn là chính người mẹ ruột đẻ ra mình. Trẻ con sinh ra đâu có quyền lựa chọn cha mẹ, lựa chọn hoàn cảnh hay cuộc đời của mình. Điều em cần chỉ là một mái nhà bình yên và một vòng tay đủ ấm.
Ở ngoài kia, biết bao bạn nhỏ cùng trang lứa mỗi ngày vẫn được cha mẹ đưa đi học, được ôm khi khóc, được dỗ dành khi đau, được yêu thương như báu vật trong nhà. Còn em, những điều bình thường và giản dị nhất ấy lại trở thành điều quá xa xỉ. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta nghẹn lòng.
Có lẽ điều khiến nhiều người đau nhất không chỉ là sự ra đi của em, mà là việc em đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn trước khi rời khỏi thế giới này. Nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy, ai cũng chỉ mong giá như em được yêu thương nhiều hơn một chút…
Mong cơ quan chức năng và pháp luật một bản án thật nghiêm khắc dành cho những người đã gây ra bi kịch này, để phần nào trả lại công bằng cho em và cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ vô tâm, tàn nhẫn.
Mong em yên nghỉ. Mong ở một kiếp sống khác, em sẽ được sinh ra trong một gia đình thật tử tế, được cười nhiều hơn khóc, được lớn lên bình an và hạnh phúc như mọi đứa trẻ xứng đáng có được.