15/08/2020
Checkinfuji-san
Đó là lần để lại kỷ niệm trong đời với hành trình 2 ngay 1 đêm chinh phục lóc nhà NHẬT BẢN.
Cũng chẳng nghĩ mình sẽ lên tới đỉnh nhưng a Cao Manh Tung đã cố gắng động viên để vác xác tôi lên đỉnh đúng theo kế hoạch của a đã đặt ra trước khi leo.Cuộc hành trình được xuất phát vào lúc 9h pm từ tầng 5 đi bộ lên tầng 7 thì nghỉ một chút,để đồ hết sức nhẹ nhàng trên lưng chúng ta và có lưu ý rằng nghỉ quá lâu vì trên đó nhiệt độ thấp làm cho mọi người tê cứng.Lẽo đẽo lên tầng 8 thì mình thấy hụt chút hơi rồi,mọi người tập trung ở tầng 8 và 9 rất nhiều vì càng lên cao nhiệt độ và H2o càng thấp.Bám vô lên được tầng 9 thì cơn đói và thiếu oxi đã tới,cũng tới lúc bạn lạp thêm năng lượng là một cốc mỳ nóng vs một chút nước điện giải để cho cơ thể được sung sức hơn.Trong đêm nên cơn buồn ngủ sâm chiếm cả bầu trời,khó nhọc lắm mới lên được tầng 9 mà không lên đỉnh lại uổng.Cũng có rất nhiều bạn bỏ cuộc ở tầng này vì độ khó bám giây leo lên với cảm nhận giác quan bên ngoài ấy.Đường lên tầng 10 tức mái nhà thì khó vô cùng ,đường không còn nhẹ nhàng nữa mà toàn là đá chỉ vấp chân thôi là bạn đã đau biếng người rồi.Tầng 10 không cho các bạn nghỉ chân được vì đoàn người nối đuôi nhau về đích.
4h30 là mặt trời ló giạng sau ban mai mù sương với ngập tràn mây mù.Ánh mặt trời ló lên từ phía chân trời làm cho mọi thứ được bao phủ màu tới mẻ,bắt đầu một ngày mới.
MÌNH
Đã tới cổng trời trước đó 10` vào lúc đó bạn có thể ngắm tại chân cổng trời cũng không cần neo lên để len vào đoàn người đông đúc tìm cho mình phía trước để ngắm bình minh đẹp nhất.Vào lúc này những thiết bị nhỏ gọn cần bạn lôi nó từ trong ba lo khó nhọc cùng bạn qua được gần 3776m để lên đây
p/s: xuất phát từ tầng 5:2305m
Đi trong 2 ngày Dữ lại tuổi trẻ